Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
17:33, Monday.May 25 2026
Chúc em đạt thành đại nguyện
( 30/07/2009 )
Vừa rồi ngồi nói chuyện trên mạng, em rủ tôi cùng lên tu viện. Em nói lần này lên tu viện em sẽ xin tập sự xuất gia. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả, tôi không biết đó là cảm xúc gì, mừng vui, lo lắng xen lẫn lấy tôi. Trong lòng tôi thấy vui nhưng tôi lại muốn khóc
Tôi quen em chưa được lâu lắm, quen em từ chuyến đi Bảo Lộc trong khóa tu hai ngày ở tu viện. Tôi rất ít nói chuyện với em nhưng biết hoàn cảnh em từ một người bạn và người bạn này nhắn nhủ với tôi rằng hãy tìm cách gần gũi để hiểu hơn về em, để có thể chia sẻ, an ủi em. Từ đó tôi có cảm giác đặc biệt với em hơn hết bởi vì tôi biết em có những uẩn khúc trong lòng rất lớn dù bên ngoài em là một người rất vui tính. Trên suốt lộ trình từ Bảo Lộc về Sài Gòn em là người huyên náo nhất, bày trò nhiều nhất. Trên xe chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.
Gia đình em không tin vào Phật Pháp, em cũng vậy. Em nói với tôi rằng em mới tìm hiểu Phật pháp chỉ vài tháng thôi và như có một mảnh lực gì đó làm thay đổi cuộc sống em. Em thấy có niềm vui vào cuộc sống, vào bạn bè, có sự thay đổi rất rõ trong tâm của em. Em không còn thất vọng, chán nản…Em đã biết tụng kinh, ngồi thiền và đã tìm thấy sự an lạc, thảnh thơi nơi bản thân em. Tôi rất mừng vì thấy em có sự chuyển hóa nhanh như thế. Trong nhóm em là thành viên tích cực nhất, những điều em chia sẻ làm cho chúng tôi rất vui, vui và phải bật lên tiếng cười. Tôi cảm nhận em rất sung sướng khi cùng thực tập với nhóm. Mổi tuần có công tác phải đi xa không được thực tập thiền cùng với nhóm thì tuần đó em thấy rất buồn, em phải dành thời gian nhiều hơn để tự ngồi thiền hay tụng kinh ở nhà. Mấy tuần nay, em có nói với tôi rằng em không thể nào ăn thức ăn từ động vật, dù cố gắng nhưng đưa vào miêng thì có cảm giác khác lạ, không thể nào tiếp tục ăn. Em nói : "Em đang tập ăn chay trường nhưng chị ơi sao ăn chay mau đói bụng quá, hi…”.
Tôi đã hỏi em đã suy nghĩ kỹ càng chưa, em nói: “em làm theo trái tim và bước chân thôi thúc của mình, em không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Bây giờ em sẽ lên thưa với sếp xin nghi việc, chị cầu nguyện cho em nhé”. Tôi sẽ ủng hộ tinh thần cho em, sẽ nguyện cầu Tam Bảo cho em vững bước, hãy giữ cho tâm thật vững vàng em nhé. Trên đường tu sẽ có nhiều thử thách cho em, em sẽ vượt qua tất cả để rồi con đường phía trước em sẽ tinh tiến đi lên, không còn sợ gì nữa.
“Dù cuộc đời vô thường
Dù sinh lão bệnh tử
Đã có đường đi rồi
Con không còn sợ nữa”