TP. HCM -- Nhận lời mời của Ban tổ chức Khóa tu một ngày dành cho người mù và người bệnh ung thư, chiều ngày 4/7, Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, đã đến chùa Giác Ngộ, TP Hồ Chí Minh thuyết giảng, trao kinh bằng chữ nổi cho người mù và tặng quà cho bệnh nhân ung bướu.
Pháp thoại ngắn của Sư cô Hương Nhũ làm quý phật tử hiện diện trong khóa tu một ngày tại chùa Giác Ngộ rất xúc động. Nhờ vậy, họ hiểu được nghiệp báo của con người, có thân thì ắt có bệnh. Đó là lẽ thường tình của cụôc đời để từ đó cố gắng tu sửa thân khẩu ý nghiệp và sống tốt hơn.
|

|
|
Các bệnh nhân ung bướu và người mù trong khóa tu một ngày tại chùa Giác Ngộ chăm chú lắng nghe Sư cô Hương Nhũ thuyết pháp chiều ngày 4/7.
|
|

|
|
Sư cô Hương Nhũ trao kinh chữ nổi cho người mù tại chùa Giác Ngộ
|
|

|
Hình ảnh của những người phật tử không may mắn này cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta thấy rằng ai rồi cũng không thoát khỏi sanh già bệnh chết, chỉ có đời sống đạo đức và tình thương mới xóa tan nỗi khổ niềm đau, mới giúp con người vượt qua đời sống bệnh tật mặc cảm mà hòa đồng vào đời sống xã hội.
Thế nên, chúng ta hãy cố gắng sống cho nhau với tinh thần “Thương người như thể thương thân.”
Tin, ảnh: Tiểu Hồng