Ngày 1-7-2009, Công an tỉnh Bến Tre đã xác định được thủ phạm dùng thuốc mê và thuốc trừ sâu gây ra cái chết cho bà Phạm Lệ Thủy, trụ trì chùa Pháp Tam (thị xã Bến Tre, Bến Tre) là Nguyễn Thị Thi (34 tuổi, ngụ Khánh Hòa). Vụ việc xảy ra vào tối 11-2-2009, Thi đi tới chùa gặp bà Thủy và than thở đi làm từ thiện nên bị lỡ đường. Bà Thủy nghe vậy nên thông cảm cho Thi ngủ ở chùa.
Sau khi xác định ở chùa chỉ có hai người là bà Thủy và người làm công quả là Phạm Thị Hồng, Thi liền thi hành độc kế mời bà Hồng và bà Thủy uống nước dừa đã bỏ thuốc mê và thuốc trừ sâu. Bà Hồng và bà Thủy không mảy may nghi ngờ người đàn bà tốt bụng. Sau khi uống xong vài phút thì bà Hồng, bà Thủy cảm thấy khó chịu ngã lăn bất tỉnh. Ngày hôm sau người dân ngang qua thấy hai người nằm bất tỉnh nên gọi xe cấp cứu. Bà Thủy do uống nước nhiều nên tử vong, riêng bà Hồng may mắn thoát chết. Bà Hồng tỉnh dậy mới phát hiện đã bị người đàn bà “tốt bụng” lột lấy đôi bông tay 0,5 chỉ vàng, một điện thoại di động, 200.000 ngàn đồng. Lấy lời khai của bà Hồng, xác định đây là đối tượng gây mê chuyên nghiệp, công an tỉnh đã thông báo khẩn tới người dân, các chùa chiền... nên đề cao cảnh giác, nếu phát hiện thấy ai khả nghi xin trú qua đêm thì báo cho công an địa phương.
Sau khi gây án ở Bến Tre, Thi tiếp tục về An Giang dùng chiêu lừa cũ. Ngày 6-6-2009, Thi lần mò đến chùa Long Hải (thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên) năn nỉ các tăng ni là Thi đi làm phước về tới đây thì trời tối không dám về nhà. Vốn có tính thương người nên các tăng ni đều vui lòng cho Thi ngủ nhờ một đêm. Sau một hồi trò chuyện biết được chùa chỉ có 4 người nên Thi làm bốn ly cà phê sữa đá trộn thuốc mê vào rồi mời các tăng ni uống. Khoảng vài phút sau các tăng ni ngấm thuốc mê nên lờ đờ ngã gục, Thi nhanh tay lục soát lấy hết tiền bạc (trên 50 triệu đồng) rồi biến mất trong đêm.
Ngày 13-6-2009, Thi biết bà Neáng Uốt ( ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, Tri Tôn, An Giang) từng có người thân ở Campuchia nên giả vờ tới thăm và xưng có quan hệ họ hàng với bà Uốt. Vốn là người chất phác quê mùa nên bà Uốt tưởng thật làm cơm đãi Thi. Sau đó Thi ra chợ mua vài cái bánh bông lan và mời bà Uốt cùng 3 đứa con cháu ăn cho vui. Ăn bánh xong bà Uốt và các con cháu thấy khó thở và ngất lịm. Thi liền cạy tủ tìm lấy đồ đạc. Không may cho thị, lúc đó người hàng xóm bà Uốt bước vào thấy 4 người nằm mê man và có người đàn bà lạ đang lục lấy tiền bạc nên tri hô cho người dân xung quanh bắt giữ. Tại Công an huyện Tri Tôn, Thi đã lộ nguyên hình là quái nữ gây mê. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên Công an Tri Tôn đã chuyển Thi cho Công an tỉnh An Giang thụ lý.
Theo Công an tỉnh An Giang, nhiều đàn ông dù mới quen biết Thi nhưng ham vui nên không đề phòng theo Thi đi thuê phòng hát karaoke cho vui. Trong phòng hát Thi õng ẹo mời uống bia hay cà phê ai cũng khoái mà đâu ngờ đó là nước “độc”. Khi thuốc họ mê man, Thi lấy tiền bạc, xe máy biến mất.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Ai là người từng bị Thi lừa đảo nên tới cơ quan công an tố giác để đảm bảo quyền lợi trước pháp luật.
H.Q.H - T.N
(Nguồn: Congan.com)