Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp tình quê hương nơi đất khách quê người với những cái bánh ngọt, trái quýt thơm, ly chè mát và đặc biệt là tấm chân tình của tất cả các huynh đệ...
Vào lúc 17 giờ 30 ngày 07/3/2010(ngày 22/02/Canh Dần), tại Chùa An Lạc, số 73/16 Nguyễn Thái Sơn, P4, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, hơn 30 Tăng Ni trẻ Đồng hương Quãng Trị đang tu học tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm. Mục đích là báo cáo thành quả đã đạt được trong năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010, đồng thời chuẩn bị chương trình cho chuyến về quê dự Lễ Khánh thành Tháp Tổ và giỗ Tổ. Cùng với chương trình này, Tăng Ni Trẻ Đồng hương Quãng Trị sẽ phát quà cho đồng bào nghèo, ghé thăm, giao lưu, tặng quà cho các em học sinh và Đoàn sinh gia đình Phật tử tại quê nhà.
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp tình quê hương nơi đất khách quê người với những cái bánh ngọt, trái quýt thơm, ly chè mát và đặc biệt là tấm chân tình của tất cả các huynh đệ. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được từ buổi họp mặt:

Bằng công nhận Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Chùa An Lạc

Niệm Phật cầu gia bị

ĐĐ T. Nguyên Phước đang phác thảo chương trình chuyến về quê




ôi! chè ngọt quá!

Umh! chè ngọt mà mát nữa!

Huynh đệ gắng đi, phần "chi" có Chị lo!


Ngọt ngào giọng hát Quãng Trị Quê Tôi




Một chút suy tư

Hunynh đệ ơi! nhớ đăng ký danh sách với Nguyên Minh nha!


SC Hạnh Định nói chi mà huynh đệ cười dữ ri hè?!

Cái bánh này là bánh của ai, bánh của Sơn hay của Hiếu nè?

nhìn kìa! SC trụ trì mắc cỡ!

Thích Nữ Thông Chánh