Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:50, Saturday.June 06 2026
Khánh Hòa: Hướng về Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Khi ta đón chào 1000 năm Thăng Long Hà Nội trong khung cảnh đất nước hòa bình, đây là niềm tự hào ta đi đúng dòng chảy tâm linh của dân tộc và để hướng về tương lai 1000 năm tới nữa

Chỉ còn hơn một tháng là cả Nước trọng thể kỷ niệm Đại Lễ 1000 Năm Thăng Long Hà Nội. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại nghìn năm có một lần của dân tộc ta – các thế hệ con cháu Lạc Hồng. Trên tinh thần đó, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo chính quyền thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Báo Người Cao Tuổi phối hợp với Ban Liên Lạc họ Hồ tỉnh Khánh Hòa, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ NGHÌN NĂM THĂNG LONG, vào ngày 28/08/2010 tại Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Khánh Hòa (46 – Trần Phú – TP. Nha Trang), dưới sự tài trợ của công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Người thuyết trình là TT Thích Chân Quang – Trụ trì chùa Phật Quang (BRVT).

Đúng 14h00’, buổi nói chuyện bắt đầu do MC Thùy An hướng dẫn chương trình.

Đến tham dự buổi thuyết trình có ông Nguyễn Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy – Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh Khánh Hòa; ông Kim Quốc Hoa - Ủy viên BCH TW Hội Người Cao Tuổi VN – Tổng Biên Tập Báo Người Cao Tuổi; ông Hồ Hồng Sơn – GĐ Đài Phát Thanh Truyền Hình tỉnh – Phó Trưởng Ban Liên Lạc Họ Hồ Toàn Quốc VN; các vị lãnh đạo các Cơ quan chức năng, Ban ngành đoàn thể tại địa phương; các Doanh nghiệp, Doanh nhân; đông đảo con cháu họ Hồ và hơn 800 đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, Ban Tổ Chức còn hân hạnh đón tiếp Chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện tại địa phương và các tỉnh về tham dự.

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do nhóm Nhạc sĩ Hải Đăng tỉnh Khánh Hòa biểu diễn. Cả Hội trường khởi sắc nồng ấm hơn sau những ca khúc khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, yêu con cuộc sống và con người biết thương quý nhau.

 Tại buổi lễ, ông Hồ Quang Đệ - Phó Trưởng Ban Liên Lạc họ Hồ phát biểu, ông đề cập tới một số vấn đề trong dòng chảy lịch sử 1000 năm văn hóa của đất nước.

Tiếp theo, ông Kim Quốc Hoa -  Ủy viên BCH TW Hội Người Cao Tuổi VN – Tổng Biên Tập Báo Người Cao Tuổi đọc diễn văn khai mạc va ông cũng không quên gửi lời cám ơn đến các cấp Chính quyền, đến TT Thích Chân Quang và toàn thể thính giả có mặt đã góp phần đem đến sự thành công cho buổi thuyết trình, một hoạt động có ý nghĩa nhằm chào mừng sự kiện trọng đại sắp tới của cả Nước.

Với đề tài CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ NGHÌN NĂM THĂNG LONG, bằng tấm lòng đối với quê hương đất nước của mình, Thượng tọa đã thuyết trình thật thành công, tạo được sự thuyết phục đối với người nghe và khơi dậy trong lòng mọi người cái tình tự dân tộc. Thượng tọa nhấn mạnh “Ta nhìn lại quá khứ, ta hiểu quá khứ để ta yêu thương dân tộc mình hơn; ta hiểu quá khứ để ta bước vào tương lai chững chạc hơn”. Đồng thời, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Thượng tọa cũng đề cao vai trò Phật giáo trong nhiều lĩnh vực xã hội – chính trị - tâm linh.

Khi ta đón chào 1000 năm Thăng Long Hà Nội trong khung cảnh đất nước hòa bình, đây là niềm tự hào ta đi đúng dòng chảy tâm linh của dân tộc và để hướng về tương lai 1000 năm tới nữa, Thượng tọa gợi ý Việt Nam sẽ tình nguyện đóng vai trò để góp phần xây dựng hạnh phúc, hòa bình của thế giới. Và nhắc nhở: Là người đệ tử Phật phải hiểu Phật giáo chỉ để phục vụ xã hội, phụng sự chúng sinh, bằng cách tìm hướng giải thoát tâm linh (siêng năng tu tập thiền định); xây dựng cuộc đời (làm mà không chấp công), chứ không tìm vinh quang cho chính mình

Buổi nói chuyện kết thúc bằng một bài thơ thật ý nghĩa:

Đất nước đi qua 1000 năm

Biết bao vinh nhục với thăng trầm

Anh hùng hào kiệt nhiều vô kể

Linh khí lan truyền đến xa xăm.

 

Chuông chùa văng vẳng bóng chiều sương

Sưởi ấm non sông vạn nẻo đường

Rồng tiên sáng rực nghìn uy đức

Tựa trái tim hồng một quê hương.

 

Mang theo dòng máu lạc hồng xưa

Tình yêu non nước nói sao vừa

Bay lên nuôi lớn tình nhân loại

Nghìn xưa còn mãi với nghìn sau.

 

…. đã để lại trong lòng mọi người nhiều cảm xúc thiêng liêng và một ý thức cao về tinh thần trách nhiệm hòa quyện trong tình yêu Đạo, yêu Nước.

 TÂM DIỆU

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này