Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:49, Saturday.June 06 2026
Quảng Trị: Đại lễ trai đàn cầu siêu tưởng niệm chư anh linh Anh hùng liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị
 
Chiều ngày 02/10/2010 (nhằm ngày 25/08 năm Canh Dần) đại lễ Trai đàn chẩn tế tưởng niệm chư anh linh Anh hùng liệt sĩ trận vong tại Thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tập đoàn Mai Linh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức

Chiều ngày 02/10/2010 (nhằm ngày 25/08 năm Canh Dần) đại lễ Trai đàn chẩn tế tưởng niệm chư anh linh Anh hùng liệt sĩ trận vong tại Thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tập đoàn Mai Linh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức đã được diễn ra một cách long trọng hòa trong niềm xúc động của hàng ngàn Tăng Ni Phật tử và người dân có mặt nơi đây.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Tấn – Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị kiêm Trưởng ban tổ chức; HT. Thích Giác Viên – Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng; TT. Thích Chơn Quang – Phó ban tổ chức cùng hàng ngàn Tăng Ni Phật tử ở các tỉnh thành trong cả nước cùng vân tập về dự lễ.

Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của 530 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới đến từ các tỉnh miền Nam và miền Trung cùng quí đại biểu đại diện các cấp chính quyền tỉnh, thành phố về tham dự.

Đại lễ Kỳ siêu, trai đàn chẩn tế, tưởng niệm chư vị anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn là một đại lễ mang đậm tính nhân văn không phải để khơi lên nỗi đau về một trận chiến 81 ngày đêm giữa lực lượng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với Quân lực Việt Nam Cộng hòa năm xưa mà thật sự đó là một đại lễ mang ý nghĩa về nguồn, tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đã đi trước, anh dũng hy sinh cho một nền độc lập, thống nhất nước nhà. Buổi lễ thật sự là một nhịp cầu nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay, giữa cõi âm và cõi dương, giữa đạo và đời nhưng tất cả đều không ngoài truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tưởng nhớ về nguồn cội” của dân tộc ta. Thế hệ đàn cháu con không những hiểu được thế nào là một nỗi đau của đất nước chia hai mà còn học được những đức tính trung kiên, vì đất nước hy sinh quên mình của các bậc cha anh để rồi từ đó tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương với niềm khát vọng sẽ tiếp tục viết lên bản anh hùng ca trong học tập và lao động sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng một đất nước Việt Nam thật giàu đẹp và phồn vinh.

 

“Lúc này lòng người Việt Nam như ánh mặt trời, xin được gửi lòng yêu mến đến cả hành tinh. Lúc này đất mẹ Việt Nam như vòng tay bao la xin được ôm ấp tất cả những con người đã gửi lại máu thịt ở đây. Lúc này khói hương Việt Nam xin được gửi đến trời cao dâng lên chư Phật lời nguyện cầu tha thiết.

… Nguyện tất cả các anh hùng liệt sĩ đã có công trong suốt 4000 năm dựng nước và giữ nước.

Nguyện tất cả những ai đã nằm xuống qua những cuộc chiến tranh và cả hai nước anh em Lào và Campuchia, những ai đã cầm súng rồi bỏ lại vũ khí giữa chừng, những ai chưa từng biết cầm súng và vô tình ngã gục, những ai sinh ra và lớn lên tại quê hương này rồi vội vàng giã từ cuộc sống, những ai từ đất nước xa xôi nhưng đã đến đây và ở lại mãi mãi.

… Nguyện cho tất cả những anh linh đó cùng sinh về nơi mà mọi loài đều yêu thương nhau đầm ấm thật lòng, cùng chia sẻ với nhau ánh sáng tâm linh giác ngộ cao siêu, cùng hưởng với nhau niềm phúc lạc an nhiên tự tại.

Nguyện cho tất cả anh linh đó sẽ hưởng thụ vật thực dâng cúng hôm nay có thần lực của chư Phật gia trì để được no đủ mãi mãi.

Nguyện cho tất cả chúng sanh người còn kẻ mất đều tinh tiến tu hành trọn thành Phật đạo”.

Có thể nói, đại lễ đã diễn ra trong không khí thật xúc động ngập tràn niềm hỷ lạc của những người hiện diện nơi đây và những người nơi xa xôi hướng lòng về khu di tích Thành Cổ Quảng Trị - nơi đã chịu nhiều đau thương mất mác trong cuộc chiến giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Sau ngày tổ chức đại lễ, ngày 03/10, đoàn hành trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” sẽ đi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Đường 9 sau đó khởi hành về thủ đô để đón đủ 1.000 anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng ở các tỉnh thành trên toàn quốc tiêu biểu cho thời đại Hồ Chí Minh đón chào Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi đã ghi nhận được tại buổi lễ:

Ông Hồ Huy chủ tịch tập đoàn Mai Linh

Tin Ánh Vy, ảnh Linh Nguyễn

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này