Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
22:47, Saturday.April 18 2026
Không khí đón mừng Đại lễ Phật Đản tại Đà Nẵng
 
Hoà theo không khí đón mừng ngày Phật Đản PL 2555, như các tỉnh thành khác trên cả nước, sự chuẩn bị cho ngày Đại lễ tại Đà Nẵng cũng tưng bừng từ việc làm lễ đài ở các chùa đến trang trí tại tư gia.

Ở các chùa, tự viện, lễ đài được trang trí trang nghiêm và có phần hoành tráng. Cờ Phật giáo phấp phới bay rợp những khu phố xung quanh chùa. Có những con xóm, đèn lồng và cờ Phật giáo đã nối tiếp nhau từ đầu đến cuối xóm, kéo dài khoảng vài trăm mét.

Niềm hân hoan như theo tiếng ca của các em thiếu nhi cất lên mỗi tối tại các chùa mà bay theo gió, lan xa để mang tin vui rộn rã đến trong lòng mọi người.

Tại tư gia, hình ảnh Thái tử  Tất Đạt Đa đản sanh được trang trí công phu, tỉ mỉ hơn mọi năm.

Đi dọc theo những con phố để tận mắt thấy sự khởi sắc trong việc trang trí mừng ngày Phật đản sinh, lòng người con Phật nghe sao tràn đầy niềm vui và xúc động thật nhiều.

Chợt nghĩ đến đại lễ Vu Lan và quan trọng nhất là đại lễ Phật thành đạo mà chạnh lòng. Nhiều Phật tử thậm chí còn không biết đến ngày 8 tháng 12 âm lịch và hệ quả là những ngày này, không khí tại phố phường và chính tại các chùa khá im ắng, buồn tẻ. Tại sao chúng ta kỉ niệm ngày Người đến với trần gian này nhưng không có sự tôn vinh tương đương vào ngày Người đã mở ra ánh sáng chân lý bất diệt cho nhân loại? Lẽ ra ngày lễ Phật Thành Đạo phải là ngày mà mọi người con Phật phải ghi khắc trong tim mình nhất. Vào ngày này phố phường, các chùa phải được trang hoàng đẹp đẽ nhất để nhắc nhở mọi người nhớ đến sự kiện thiêng liêng này.

Mong rằng mỗi năm, việc trang trí đón mừng ba ngày Đại lễ của đạo Phật: đại lễ Phật Đản, đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Thành Đạo lại rộn ràng, tưng bừng hơn và sự khởi sắc không chỉ nằm ở hình thức mà còn đi vào bề sâu nội dung. Để đến lúc nào đó, ba ngày lễ này sẽ trở thành ngày thiêng liêng chung của cả nhân loại, là ngày nhân loại kỉ niệm về sự ra đời, thành đạo vĩ đại của Đức Phật và nhớ đến đạo Phật với lòng biết ơn sâu sắc vì đây là tôn giáo tượng trưng cho Hòa bình và Văn Hoá của thế giới.

Đường phố Đà Nẳng như khởi sắc rộn ràng chào đón ngày Phật đản sanh.

Quang cảnh các chùa trang trí lễ đài thật trang nghiêm và hoành tráng.

Đặc biệt hơn là các nhà kinh doanh như siêu thị nội thất Đài Loan, tiệm vàng, khách sạn, công ty TNHH cũng tưng bừng đèn, hoa, cờ, băng rôn, trang trí tượng Phật trông thật là đạo vị, thanh thoát.

Năm nay tại tư gia, hình ảnh Thái tử  Tất Đạt Đa đản sanh được trang trí công phu, tỉ mỉ hơn mọi năm và có nhiều gia đình Phật tử đã phát tâm tôn vinh ngày linh thiêng này với lòng biết ơn vô hạn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHẢI PHÚC KIÊN

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này