Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
12:33, Saturday.April 18 2026
Đức Dalai Lama sẽ hướng dẫn ướp nhục thân Lạt-ma Lobsang Nyima Rinpoche
 
BANGALORE, Ấn Độ, 14.10.2008 --- Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, đức Dalai Lama sẽ hướng dẫn ướp nhục thân Lạt-ma Lobsang Nyima Rinpoche, tu viện Mundgod ở Karnataka, người được tin là trong 18 ngày vẫn còn giữ nguyên trong giai đoạn “Thukdham”, một giai đoạn sống sau khi viên tịch, ở đó nhục thân nằm trong trạng thái thiền, mà không bị phân hủy.

 Các cao tăng của Phật giáo Tây Tạng thường thực hành giai đoạn này ngay sau cái chết của thân xác vật lý.

Người ta cũng nói rằng, suốt giai đoạn đó, cơ thể duy trì khí ở bên trong. Nhưng, chỉ những ai có nhân cách siêu phàm về năng lực tâm linh mới có khả năng giữ cho cơ thể duy trì lượng khí đầy đủ sau khi viên tịch.

Bệnh viện KLE, ở Belgaum đã công bố Lạt-ma Lobsang Nyima viên tịch ngày 13/9/2008 (theo phayul.com là ngày 14/9/2008, - ND), nhưng theo tín ngưỡng đạo Phật, các đệ tử và Phật tử của ngài ở tu viện Mundgod cho rằng, lãnh đạo của họ đang ở giai đoạn “Thukdham” mà nếu kéo dài dẫn đến sự đầu thai.

Chư tăng Tu viện Mundgod

Đức Lạt-ma Lobsang Nyima Rinpoche


Do đó, nhục thân cần được bảo quản, tôn kính, đảnh lễ, giống như những ngày qua, đã có nhiều người Tây Tạng và người địa phương vân tập về tu viện này chiêm bái. Khu định cư của người Tây Tạng tại Mundgod vị trí cách khoảng 6 giờ lái xe từ bang Goa. Khu định cư này lớn nhất ở Ấn Độ và được thành lập năm 1966. Hiện tại có 9 khu dân cư cùng với 2 tu viện và 1 ni viện.

Nhục thân đã không bị phân hủy qua vài tuần sau khi chết. Điều này khiến cho các học giả và tu sỹ Phật giáo, và y học hiện đại hết sức lưu tâm. Tenzin Namdul, một bác sỹ Tây Tạng ở Men-Tsee-Khang, và bác sỹ Yangzom Dolker của bệnh viện Delek đã được cử đến tu viện Mundgod để nghiên cứu tường tận một cách khoa học về sự ảnh hưởng của giai đoạn “Thukdham”.

Họ cùng với các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Yoga Vivekananda Swami , ở Bangalore, và các bác sỹ bệnh viện KLE, đã đánh giá tình trạng của vị Lạt-ma này gần đây.

Các bác sỹ đã đo ảnh hưởng của tình trạng này trên nhục thân của Lạt-ma Rinpoche qua máy đo điện não đồ (EEG) và máy đo điện tâm đồ (ECG), và sử dụng thiết bị y học tối tân nhất để đo nhiệt độ cơ thể. Theo tin đã đưa của trang nhà Phayul, một trang thông tin của người Tây Tạng, thì các nhà khoa học và các học giả Phật giáo đã kết luận rằng, vị thầy tinh thần này đã duy trì giai đoạn “Thukdham” trong 18 ngày.

Bác sỹ của bệnh biện KLE, bác sỹ Vinay mahishal, người đã khám nghiệm vị Lạt-ma này và sau đó tuyên bố vị Lạt-ma đã viên tịch, cho hãng thông tấn DNA biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa là ngài đã viên tịch lâm sàng. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy tình trạng nhục thân của vị thầy tinh thần này y nguyên lúc vừa viên tịch dù đã trải qua vài tuần sau khi viên tịch”.

Theo thông tin của trang nhà Phayul, công trình nghiên cứu giai đoạn “Thukdham” được đề xướng vào tháng 12 năm ngoái, với sự cộng tác của phòng thí nghiệm hình ảnh não bộ của bác sỹ Richard Davidson dưới sự hướng dẫn của đức Dalai Lama,

Như tin đã đưa, các đội nghiên cứu đến viếng đã biểu lộ thái độ hết sức kinh ngạc về sự hồng hào liên tục của sự viên tịch ấy, và đã đề nghị nghiên cứu sâu hơn về tình trạng này ngõ hầu có thể giúp làm sáng tỏ những bí ẩn của sống và chết. Tiến trình ướp nhục thân sẽ bắt đầu ngay khi đức Dalai Lama bình phục và khỏe mạnh có thể đi lại được. Trong lúc chờ đợi, tu viện tiếp tục thu hút một số lượng lớn Phật tử và những người khác.

Thích Minh Trí biên dịch (Theo PK Surendran, DNA India)

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này