Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
12:31, Saturday.April 18 2026
Nhà sư của người nghèo
Thượng tọa Thích Từ Giang và các em nhỏ ở Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4.
 
Không nằm tách biệt trong một khuôn viên nhiều cây xanh như thường thấy ở các ngôi chùa, Tịnh xá Linh Quang hòa mình trong khu dân cư chật chội, lọt sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Khoái, quận 4.
Vừa giảng bài về đạo hiếu cha mẹ, nghĩa phu thê cho phật tử trong đại sảnh xong, sư trụ trì Thích Từ Giang liền ghé sang xem tình hình khám chữa bệnh cho người nghèo ở phòng mạch phía sau sân chùa. Công việc hằng ngày của Thượng tọa Thích Từ Giang là thế. Tu mà rất gần gũi với đời.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quận 4 nghèo khó, sư Thích Từ Giang thường xuyên chứng kiến những trường hợp trẻ bị khuyết tật, gia đình không có điều kiện chăm sóc hoặc bị bỏ rơi dưới gầm cầu Ông Lãnh.

Nhằm xoa dịu nỗi bất hạnh trong cộng đồng, năm 1989, sư Thích Từ Giang xin UBND quận 4 tạo điều kiện về mặt bằng để thành lập Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật đầu tiên của TP sau ngày giải phóng, tại số 91 Nguyễn Khoái. Đó cũng là thời điểm mà chính quyền TP chọn là “Năm thiếu nhi”.

Từ gần 2 thập niên qua, trung tâm là nơi đùm bọc, che chở, điều trị bệnh tật, phục hồi chức năng hoàn toàn miễn phí cho hàng trăm trẻ em trên địa bàn và các tỉnh lân cận bị mắc các hội chứng down, thiểu năng trí tuệ, liệt chi, câm-điếc, động kinh…

Việc nuôi dạy trẻ khuyết tật là cả một quá trình lao động cực nhọc và kiên trì, bởi các em không làm chủ được hành vi, sinh hoạt của mình. Cảm tấm lòng nhân ái của sư, nhiều người, trong đó có 2 cô em gái của sư, tình nguyện chung tay gắn bó với trung tâm để dìu dắt các em nhỏ khuyết tật trở trành người hữu ích cho xã hội.

Xác định tu hành phục vụ chúng sinh, sư Thích Từ Giang quyết tâm mở thêm phòng mạch nhân đạo Linh Quang ngay tại khuôn viên tịnh xá, khám chữa bệnh miễn phí cho người già neo đơn, bệnh nhân nghèo không có tiền chạy chữa. Mỗi ngày, có trên dưới 100 lượt người đã tìm đến khám, điều trị và nhận thuốc miễn phí tại tịnh xá.

Để phục vụ được nhiều bệnh nhân, chữa trị được nhiều loại bệnh, sư chủ trương kết hợp đông-tây y và vận động được nhiều lương y, bác sĩ, nha sĩ, y tá, kỹ thuật viên nhiệt tình cộng tác.

Thượng tọa Thích Từ Giang đã gắn cả nghiệp tu hành của mình với công việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sư đã được Nhà nước trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ và Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

QUÝ LÂM (Theo Sài Gòn Giải Phóng)

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này