GSTS. Trần Văn Khê – “Người chuyển tải âm nhạc bằng cả xác lẫn hồn”
Ngày 05/ 3/ 2009 nhận lời mời của Hội đồng điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại TP. Hồ Chí Minh, GSTS. Trần Văn Khê đã có buổi trao đổi với Tăng ni sinh viên chuyên ngành PGVN về đề tài âm nhạc Phật giáo.
GSTS. Trần Văn Khê năm nay đã gần 90 tuổi nhưng giọng nói vẫn khỏe khoắn, tạo không khí lúc trầm hùng, khi sôi nổi, khiến buổi học về Âm nhạc Phật giáo của Tăng ni sinh viên càng thêm sinh động qua những dẫn chứng cụ thể về các bài tán tụng, câu hát, điệu hò…
Trong buổi nói chuyện, Giáo sư đã giới thiệu cơ duyên khi bản thân được tiếp cận với âm nhạc Phật giáo và nó đã trở thành niềm đam mê của Ông.
Giáo sư từng đi nhiều nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, Mỹ,… để học thêm về cách tán – tụng. Khi tụng bắt buộc phải lớn tiếng, tiết tấu đều đều, đối với tán phải kéo dài, theo nhịp điệu cao thấp, trầm bổng khác nhau.
Giáo sư khẳng định tán tụng Phật giáo không phải là tán tụng để chơi, mà mỗi câu, mỗi bài đều mang ý nghĩa nhiệm mầu, gắn liền với những giáo lý, chuyển tải hình tượng Phật giáo. Khi tán tụng phải để hết tâm tư để cảm và hiểu hết lời kinh tiếng kệ, nhằm loại bỏ tham sân si, đạt trạng thái tâm thanh thản, thiền định.
Giáo sư mong muốn PGVN cho ra đời nhiều hơn nữa những đĩa tán tụng, mang bản sắc riêng biệt của từng vùng miền, và chung cho cả nền âm nhạc Phật giáo Việt Nam. Ông kỳ vọng vào thế hệ Tăng ni sinh trẻ, hãy tận dụng khả năng của mình làm nên những thành tích vẻ vang cho âm nhạc Phật giáo.
Kết thúc buổi nói chuyện là ý kiến chia sẻ của GS. Lê Mạnh Thát về Đào Duy Từ, người sáng tạo ra cách thức tán tụng Phật giáo. Đồng thời, TT. Thích Đồng Bổn, trưởng bộ môn PGVN cũng bày tỏ điều tâm huyết của mình về lễ nhạc PGVN.
Đây quả là cuộc hạnh ngộ giữa Tăng ni sinh viên với GSTS. Trần Văn Khê – “người chuyển tải âm nhạc bằng cả xác lẫn hồn” (HT. Thích Mãn Giác).