Lúc 20giờ ngày 16 tháng 5 2008 tại sân Trung Tâm Quốc Gia Mỹ Đình đã diễn ra buổi lễ thắp nến cầu nguyện Hòa Bình,với sự tham dự của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo Hội, các vị khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng cùng một ý nguyện\" vì một thế giới hòa bình\".
Buổi lễ với sự tham gia của 5.000 sinh viên của các trường Đại Học trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng trên 20.000 Tăng Ni Phật tử tham dự, đã đựơc truyền hình trực tiếp trên VTV 1. Bắt đầu cho buổi lễ là lời phát biểu khai mạc của HT Thích Trí Quảng Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, nêu lên tinh thần của buổi lễ nhằm thắp sáng niềm tin vì một tương lai cho hòa bình an lạc của con người,đồng thời tưởng niệmcầu nguyện cho nhân dân bị thiên tai tại Trung Quốc và Miến Điện trong thời gian qua.
Sau đó 20.000 ngọn nến được truyền từ tay chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới.10 phút sau tất cả các ngọn nến đã được truyền cho nhau tạo nên một đêm lung linh huyền ảo của buổi lễ. Có thể nói Sân TTHNQG Mỹ Đình yên lặng như một sự mầu nhiệm thiêng liêng của đêm cuối Đại lễ Phật Đản.
Có thể nói một sự kiện rất hy hữu trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tạo nên một dấu ấn đẹp trên nền trời thủ đô Hà Nội. Có thể nói buổi lễ thắp nến đã đọng lại trong lòng của mỗi người con Phật khắp nơi trên thế giới sau khi kết thúc bế mạc Đại lễ Phật Đản LHQ 2008.