Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
12:56, Tuesday.April 28 2026
Ngôn ngữ mạng
( 27/10/2009 )
Mỗi một phạm trù có một loại ngôn ngữ riêng, nếu không quen thì khó hiểu và khó chấp nhận.
Mỗi một phạm trù có một loại ngôn ngữ riêng, nếu không quen thì khó hiểu và khó chấp nhận.
Tôi tiếp một người bạn, bạn thố lộ tâm tình:
Ngày mới lên mạng, nghe trao đổi dùng những danh từ thật lạ mắt hay đúng hơn gọi là lạ tai. Nhưng chợt nhớ khi đến chùa ban đầu nghe chào nhau “mô Phật” cũng khó chấp nhận. Thầm nghĩ có gì đâu mà cứ mô Phật, mô Phật. Đến chú Phật tử chụp hình, thay vì đếm một hai ba, lại đếm là A Di Đà Phật đến chữ Phật thì chụp. Lâu dần thấy cách đó cũng dễ thương. Nhìn dáng dấp thuần thành của chú cũng dễ có thiện cảm.
Thay đổi môi trường, thay đổi lối sống, dáng dấp cùng lời nói dần khác. Những danh từ khó nghe bắt đầu đã bị quên dần trong bộ nhớ, thay vào đó những từ trong sáng hơn.
Ngày trở về nhà thăm ba mẹ, nghe nhà kế bên đứa con ngỗ nghịch nói những lời vô lễ nặng nề với cha mẹ nó, tự nhiên nghe thật đau lòng. Ngày xưa ở cạnh nghe riết quen tai, cũng chưa đến nỗi có những cảm xúc như vậy. Nhưng tâm không ghét bỏ, đứa bé bây giờ thành một chú thanh niên, tiếc là cái nhìn chưa có cơ hội đổi khác.
Người ta ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng báo chí, và ảnh hưởng những gì được nghe được nói hằng ngày.
Cậu em không thiện cảm với tăng sĩ, vì hôm đám ba, quý thầy kêu đi mua một bao thuốc lá. Cậu đi mua nhưng lòng kính trọng đã giảm. Tôi nghe kể, làm thinh, cậu nói, em là thầy giáo mà mỗi lần lên lớp dạy còn không dám hút thuốc trước mặt học trò.
Lên mạng ban đầu khó chịu, góp ý thành khó tính. Sau đọc một bài của ai đó đề nghị sửa lại ngôn ngữ cho ngắn gọn. Mình không phải nhà ngôn ngữ học, nên đành chịu thua. Mình một đời đã học viết cho đúng chính tả, bây giờ sửa lại hết thì không biết còn đủ sức không. Khi đọc chữ “rồi” thành chữ “rùi”, “muốn” là “mún”, “nhiều” thành “nhìu”… tác giả lập luận viết ngắn gọn, chớ viết chi dài dòng “gì” viết “j`”, đọc cũng hiểu vậy. Đọc thêm một số chữ đề nghị nữa thì hết ý luôn. Nhưng nhiều mạng chấp nhận như vậy. Riêng ở đây (HLT) các bạn ít sử dụng, nên dễ chịu hơn.
Già cả khó tính và lẩm cẩm, không dám lướt mạng nữa, chỉ còn đành mỗi ngày vào Hoa Linh Thoại đọc vui tươi.
Tôi hỏi: ngày nào đó, ngôn ngữ mạng tấn công đến đây, ôn tính sao.
Cười đáp: Thì đâu dám tính sao, cũng mong ngày đó mình đã về cõi Di đà.
chung toi dang co rat nhieu nguoi than bi mat tich qua mot vu chim ghe nha. nghe tin la tai Can Tho co mot chua nho ten la LINH PHUOC da vua cuu duoc mot so nguoi, nghe duoc tin gia dinh chung toi rat vui va non nong ngong cho!co ai bit duoc dia chi cua chua nay,mong moi nguoi vui long lien he qua so dien thoai 01254543951, mong nhan duoc tin mot cach som nhat,rat mong cho tin !!! xin cam on nhieu!!!