Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
04:54, Sunday.June 07 2026
Vui Trung Thu với 2700 trẻ em vùng sâu & chuẩn bị chia sẻ khổ đau với đồng bào miền Trung ruột thịt
 
Đồng Nai --- Ngày 1/10, trong khi siêu bão tàn khốc số 9 làm tan hoang miền Trung và Tây Nguyên, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác và đoàn từ thiện Quan Âm Tu viện, Biên Hòa đến chung vui Trung Thu với 2200 trẻ em tại các Trường Tiểu học và Mầm non xã Lộc Khánh, Lộc Thịnh, Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Tại đây, sau khi động viên, khuyến khích các cháu cố gắng học tập chăm chỉ để trở thành con ngoan trò giỏi, Ni trưởng Huệ Giác và đoàn đã trao tặng 2200 phần quà Trung Thu cho các em.
 
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Từ thiện Quan Âm Tu viện chia thành 2 nhóm. Một nhóm tháp tùng cùng Ni trưởng Huệ Giác đến chùa Tam Thiện, huyện Long Thành, Đồng Nai, trao 350 phần quà Trung Thu cho các cháu là con em phật tử của chùa. Một nhóm đến Thị xã Long Khánh, và huyện Trảng Bom trao 150 phần quà cho các trẻ em là con em của các hội viên Hội người mù có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mỗi phần trị giá 13.000 đ gồm: đèn lồng, bánh Trung Thu, tập vở.
 
Trước đó, ngày 26/9, tại trụ sở Hội người Mù huyện Long Thành , Ni trưởng Huệ Giác trao tặng 80 phần quà cho các thành viên của hội này. Mỗi phần quà trị giá 220.000 đ, gồm: gạo, mì gói, quần áo, tiền mặt.
 
Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Quan Âm Tu viện, Biên Hòa đã làm từ thiện tổng cộng 55 triệu đồng.
 
Trên đường trở về Quan Âm Tu viện, Ni trưởng Huệ Giác chỉa sẻ với chúng tôi rằng: “Tôi ngoài 70 tuổi rồi, sức khỏe đã kém, giao cho quý sư cô đi tặng quà Trung Thu cũng được, nhưng nhìn hình ảnh các cháu vùng sâu vùng xa vui vẻ nhận quà mà thấy thương, thấy nhớ. Vì thế, năm nào cũng vậy, dù không khỏe lắm, tôi vẫn muốn đi. Bây giờ về lại chuẩn bị vài ngàn phần quà để sau Tết Trung Thu khi giao thông thuận tiện, chở ra miền Trung trao tặng cho đồng bào đang gặp bão dữ số 9 tàn phá.”
 
Được biết, bằng uy tín tu hành, mỗi năm Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, đã vận động tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đóng góp hơn tỷ đồng cho công tác từ thiện – xã hội của tỉnh nhà. Những năm qua, Ni trưởng được Thủ tướng Chính phủ, và UBND tỉnh, cũng như UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai, Bình Dương tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có nhiều công lao đóng góp trong lĩnh vực từ thiện – xã hội.
 
Kể về những chuyến đi cứu trợ ở miền Trung trong những năm qua, cô Diệu Hạnh, phụ trách Tuệ Tĩnh Đường Quan Âm Tu viện tâm sự: “Đi cứu trợ miền Trung, đáng nhẽ mình điện thoại ra ngoài đó nhờ họ làm sẵn phần quà, mình chỉ việc mang tiền ra thanh toán thôi là được vừa gọn, nhẹ lại vừa đỡ tốn tiền vận chuyển. Nhưng Ni trưởng không đồng ý. Ni trưởng giải thích rằng đồng bào miền Trung hay gặp thiên tại, khổ cực, để cho quý sư cô, phật tử phân chia các phần quà mới quý. Trong lúc phân chia quà, quý sư cô, phật tử nên nhiếp tâm niệm Phật, trì chú vào những phần quà ấy, cầu nguyện cho họ bớt phải gánh chịu cảnh thiên tai, khổ cực.”
 
Nghe đến đây, tôi càng thấm thía cảm nhận tình thương dành cho những người nghèo khó của Ni trưởng Huệ Giác suốt mấy chục năm qua không phải là những hình thức mầu mè bắt chước người làm từ thiện để tìm kiếm chút danh vọng, mà nó xuất phát từ trái tim nhân ái vốn có trong sâu thẳm tâm hồn của bà. Rất đáng trân trọng thay!

Chung vui Trung Thu với các cháu Trường Mầm non và Tiểu Học ở các xã vùng sâu huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Tặng quà cho hội viên Hội người mù huyện Long Thành, Đồng Nai

 
Tin, ảnh: Thu Nga
 
 
 
 
 
 
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này