Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
19:05, Monday.May 25 2026
Tôi tin rằng: “Chính bạn là người hạnh phúc và thành công nhất”
( 04/02/2009 )
Trong căn phòng ấm áp, Cô bé vẫn nằm đó, những tia nắng ban mai đầu tiên luồn qua khe cửa, khẽ khàng hôn lên má. Thấy ấm ấm Cô bé tỉnh giấc, vươn vai, lặng lẽ cảm nhận tình yêu mà thiên nhiên ban tặng cho mình.
Trong lòng tràn đầy niềm hân hoan, hạnh phúc cô bé mỉm cười. Rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, bước đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước, từng hạt nước trong vắt mát lạnh ùa tuôn ra. Dùng đôi bàn tay búp măng, Cô bé hứng từng hạt nước, đưa lên mặt. Cảm giác mát lạnh bắt đầu lan toả khắp khuôn mặt và Cô bé lặng im cảm nhận. Từng hạt nước chạm vào khuôn mặt cô, hạt vào mắt, hạt vào trán, hạt vào đôi má hồng vào cả lúm đồng tiền, vào đôi môi xinh xắn, vào chiếc cằm xinh xinh bướng bỉnh. Lúc này đây, trong đầu cô chỉ có một cảm nhận duy nhất là mọi vật trên thế gian này thật tuyệt vời biết bao, dòng nước trong vắt kéo hết bụi bẩn, để lại một khuôn mặt hồng hồng xinh xinh, dòng nước mát làm cho con người ta cảm thấy khoẻ khoắn và yêu cuộc sống này hơn. Đã đến lúc làm đẹp một chút, cầm chiếc lược trên tay đưa lên chải đầu Cô bé ngước nhìn: Ô kìa, ai mà xinh vậy nhỉ? Cô bé ngỡ ngàng nhìn và nhoẻn miệng cười… Mọi việc đã xong, Cô bé háo hức nhảy chân sáo đi đến bàn ăn, nơi những người thân yêu của cô đã có mặt đầy đủ đang chờ cô tới… Và, một ngày mới hạnh phúc bắt đầu!
Có người hỏi tôi Hạnh phúc là gì? Bạn cảm nhận được rằng đó là hạnh phúc khi nào??
Đó là khi giấc mơ được ngủ chỉ 1 giây trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường ấm áp trở thành hiện thực, là khi ta có thể nhìn thấy những tia nắng đầu tiên, thấy những hạt sương long lanh trên lá, những hạt mưa trong ngày giông bão, là khi ta cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông, cái ấm áp, nóng nực của mùa hè… Đó là khi ta có đôi tay lành lặn để bưng bát cơm ăn, cầm cái bút để viết, để chạm và cảm nhận sự mát lạnh của những hạt nước, để ôm ấp người ta yêu thương.… Đó là khi ta được đi trên đôi chân của chính mình, đưa được một cụ già qua đường, cảm nhận được con đường ta đang đi rải cát hay sỏi… Đó là khi ta có đầy đủ chân tay để làm việc, để chạy nhảy vui đùa, là khi ta có một nơi để về, ngồi bên cạnh những người thân và có một nửa bát cơm để ăn với những hạt muối mà vẫn cảm thấy ngọt ngào biết bao… Đó là khi ta có thể nghe, cảm nhận một bài hát, một bản nhạc và yêu cuộc đời hơn… Đó là khi ta được nhận vào trong một công ty, có một công việc để làm, được góp sức của mình vào việc phát triển công ty… Đó là khi ta đọc được, viết lên được lời yêu thương và nói với ai đó, là khi ta vấp ngã có một người đến bên cạnh nâng đỡ ta dậy, là khi ta đi xa có người mong nhớ, là khi ta trở về an lành…Và Hạnh phúc là khi ta biết được rằng Đó chính là Hạnh phúc!…
Tôi nói rằng Bạn thật hạnh phúc biết bao!. Đó chính là một sự thật. Liệu rằng tôi có sai? Trong khi trên trái đất này có bao nhiêu con người không cơm ăn, không áo mặc, không nhà không cửa, không biết đi đâu về đâu, họ phải ngủ đường, bến tàu, bến xe, họ bơ vơ, không có người thân. Biết bao con người không lành lặn, không thể cầm nắm, đọc, viết, không nghe thấy tiếng chim kêu, không nhìn thấy tia nắng và giọt sương ban mai. Bên cạnh đó là một số lượng lớn những người không có việc làm, lang thang. Có những con người ra đi không thấy trở lại. Và đúng vậy Bạn là người hạnh phúc nhất trên đời.
Có được Hạnh phúc đó là một Thành công tuyệt vời nhất. Bạn biết đọc, biết viết, được đi đến những nơi mình muốn, được làm việc, được yêu thương. Và khi bạn biết trân trọng những niềm hạnh phúc của mình, yêu thương những người xung quanh, yêu công việc, yêu gia đình… Đó chính là bí quyết thành công. Bạn tự động viên mình, động viên những người xung quanh, vui vẻ và hạnh phúc với những gì bạn đang có để rồi cố gắng phát triển, cố gắng làm việc.. Mỗi sáng thức dậy, hãy mỉm cười với chính mình và nghĩ ta là một người hạnh phúc, bạn sẽ thấy vui vẻ, sẵn sàng bước vào một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Tôi tin chắc chắn bạn sẽ thành công rực rỡ.
Bây giờ dù bạn không tin, bạn cho là tôi sai, tôi vẫn nói rằng “chính bạn là người hạnh phúc và thành công nhất”
Tôi tin những điều bạn nói. Tôi thật sự là người hạnh phúc bởi vì tôi vẫn còn sung sướng hơn nhiều người. Đôi khi chúng ta vô tình giẫm đạp lên hạnh phúc của mình, mãi tìm kiếm nơi xa vời nào đó mà quên đi cái hạnh phúc có ngay bên cạnh, có phải không các bạn. Một buổi sáng, khí trời còn hơi sương bỗng có hai tấm vé số chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng khi người mời là hai em bé, chắc là hai anh em. Giờ này những em bé tuổi bằng em đang còn nằm trong chăn ấm, riêng em thì lang thang mời khách bộ hành từng tờ vé số. Tôi giúp gì cho em đây, một tờ, hai tờ...hết tất cả số vé em cầm thì em ơi, cuộc sống của em có còn phải vất vả hay không?. Tôi xót xa cho thân phận của em không biết em có được no đủ, có nhiều niềm vui như các bạn đồng trang lứa hay không. Chợt tôi bắt gặp nét hồn nhiên trên gương mặt em, em vui mừng vì có người mua. Em không mong ước gì hơn mà em chỉ cần một điều giản đơn bán được tờ vé số là niềm hạnh phúc của em rồi. Tôi cũng hạnh phúc khi thấy em vui. Hạnh phúc không là thước đo của sự giàu sang, sung túc hay danh vọng mà hạnh phúc khi con người thỏa mãn được nhu cầu hiện tại của mình. Em đã biết sống trong hiện tại của mình nên em có được hạnh phúc đích thực dù em vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ. Em đã cho tôi thấy được cái hạnh phúc đích thực là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, không truy tìm quá khứ, không đuổi bắt tương lai; thấy được rằng tôi còn đầy đủ chân tay để làm việc, còn mắt để nhìn trời xanh mây trắng, để nhìn thấy em và "nhìn" thấy tôi.
Đọc xong bài tôi thấy mình thật hạnh phúc, khi ngay giờ này có máy vi tính, có mạng để nối xem được những lời bạn viết. Biết bao nhiêu người muốn có một cái máy vi tính mà không có, ở những nơi hẻo lánh, điện thoại cũng không, có đâu mà nối mạng vào trang HLT xem được.