Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:40, Monday.May 25 2026
Quá sợ
( 12/01/2009 )
Chị kể, chị luôn sợ hãi, dù đã thưa hỏi nhiều bậc thầy, và hiện đang ứng dụng đủ cách. Chị niệm Phật từ nhỏ, mỗi lần sợ hãi đều niệm Phật nhưng cũng không hết sợ. Rồi hít thở cũng không xong.
Chị nói có lúc chị đã được dạy trì chú câu: án ma-ni-bát-di-hồng. Rồi gần đây chị ngồi thiền cho tâm yên, nhưng không được, vì chị nhát quá, ngồi yên càng sợ thêm. Chị còn cho biết mỗi ngày chị sám hối ba thời, sáng đọc một bài sám bên Tịnh Độ , trưa đọc một bài và chiều đọc bài bên thiền. Trên bàn thờ thì ai tặng gì cũng không nỡ bỏ, nên thờ đủ thứ. Chị kể có ba tượng Phật Quan Âm, hai tượng Phật Di Đà, một tượng Phật Thích Ca. Cuối cùng bây giờ làm gì thì làm nỗi sợ bâng quơ cứ theo chị. Không bao giờ dám ở nhà một mình.
Cả đạo tràng, mỗi người góp một ý, chị cho biết chị đều thử qua, nhưng sợ vẫn hoàn sợ. Trong khi các bác góp ý, đều kể kinh nghiệm thực của mình đã vượt qua nỗi sợ. Người thì nhờ chí tâm sám hối, người thì niệm Phật. Nhưng chị cứ khăng khăng là không có kết quả.
Cả đạo tràng “bó tay”. Vị chủ trì buổi pháp đàm chiều đó, lắng nghe rồi gút lại, “bây giờ chị muốn ứng dụng kiểu nào cũng được, nhưng chí tâm, chí thành mới được. Vì chị niệm thì niệm, tâm cứ nghĩ lung tung, rồi cho là không được. Khi hít thở cũng vậy. Chị biết hết, trên ý thức, nên bây giờ không gì vào đầu chị được. Bởi chữ không được đã nằm sẵn rồi, ai vừa nói ra là chị trả lời không kịp cần suy nghĩ là “không được”. Bây giờ chị lắng tâm lại, thời tụng sám hối, chị chí tâm chí thành. Lần tới chị sẽ cho biết thế nào”.
Mọi người đứng dậy ra về, ai cũng lắc đầu, tu học thật khó, cứ hiểu sơ sơ, rồi cho rằng mình đã thực hành, rồi thấy không kết quả. cái gì cũng biết cũng “thử”, nên không có gì thực tập cho tới nơi tới chốn.