Thơ: Trần Thị Ngọc Anh
Nhạc: Giác An
Xoay một vòng thật nhẹ
Xong một đời trầm luân
Xong một đời mộng mị
Thầy nhẹ gót phiêu bồng.
Con suối nào bỡ ngỡ
Chở dòng đầy về sông
Cho nước tràn nỗi nhớ
Con mênh mang thương Thầy.
Tìm đâu ôi dấu hạc
Để lạc bóng chiều qua
Con bao giờ tìm được
Dấu Thầy xưa đi về.
Chuông ngân bên chùa vắng
Tiếng trầm rơi thinh không
Con bàng hoàng cố nhặt
Tiếng Thầy xa đâu rồi?
Trăng lên ngoài Tháp mới
Kim cổ gặp lúc này
Con nhìn trăng và hỏi
Lưu bóng Thầy còn chăng?
Gió lao xao trời hạ
Thổi mát lòng từ bi
Thầy qua không còn lạ
- Nam mô A Di Đà!
|
|