Chiều Hương Sơn
Nhạc và lời: Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên
Ca sĩ Lê Anh Dũng
Ôi! chiều thanh vắng tiếng mõ vang xa
Gió quyện hồn thơ rung tiếng ngàn xưa
Lắng đọng hồn ai vang khúc dân ca
Mái chèo nhẹ khua ôi bóng quê nhà
Gió lồng tiếng kinh mây mờ xa xa.
Dáng chiều nhẹ buông tiếng sáo vi vu
Cánh diều nhẹ bay ôi tiếng trời mây
Khúc nhạc thần tiên ai trót mê say
Lắng đọng hồn ai qua những tháng ngày
Tiếng Người mãi vang ánh ngời chân mây.
Hương Sơn xao xuyến ngỡ ngàng
Bâng khuâng da diết cung đàn
Bởi đâu đến nơi đào nguyên
Lòng ai ngập tràn thương yêu.
Ôi! chiều hoàng hôn tiếng suối ngân nga
Bóng Người in dấu nơi chân trời xa
Khúc nhạc trùng dương ai tấu lên non
Dấu lặng là đâu ơi giữa cung đàn
Thắm đượm tiếng ca vọng mãi hồn ta.
Ôi! chiều thanh vắng tiếng mõ vang xa
Gió quyện hồn thơ rung tiếng ngàn xưa
Lắng đọng hồn ai vang khúc dân ca
Mái chèo nhẹ khua ôi bóng quê nhà
Gió lồng tiếng kinh mây mờ xa xa.
Hương Sơn lưu luyến mơ màng
Lâng lâng tiếng suối nhịp nhàng
Bởi đâu cánh chim trời xa
Về đây hoà nhịp vang ca.
Ôi! chiều hoàng hôn tiếng suối ngân nga
Bóng Người in dấu nơi chân trời xa
Khúc nhạc trùng dương ai tấu lên non
Dấu lặng là đâu ơi giữa cung đàn
Thắm đượm tiếng ca vọng mãi hồn ta. |
|