MÀU ÁO SƠN KHÊ
Thành kính dâng Thầy
Nhạc và lời: Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên
Ca sĩ Thanh Quý
Lặng nghe tiếng suối hân hoan
Trời Hương áo nâu thắm tươi hoàng hôn
Dẫu qua mưa ngàn giông bão
Vẫn tươi sắc màu ánh dương.
Lặng nghe tiếng gió reo vui
Dịu dàng ánh trăng thanh cao trời Hương
Dáng ai tự tại trong sương gió
Áo ai nhuộm màu sơn khê.
Rừng mơ hát ca
Đàn chim líu lo
Tiếng Người thanh thoát
Vang vọng trời Hương.
Đài Sen sáng tươi
Một màu thanh cao
Sáng ngời trời sao
Mây trắng dạt dào.
Trời Hương thắm tươi
Ngàn sao sáng ngời
Dáng Người tiêu dao
Tự tại vầng trăng.
Đài Sen ngát hương
Lời Thầy ánh đuốc
Sáng soi đời con
Chiếu khắp ngàn phương. |
|